Mình rất bực bội vì chồng quá hào phóng, trong khi hàng xóm lại quá vô tâm.
Chồng mình là một đầu bếp giỏi và hiện đang quản lý một nhóm nấu ăn, nơi anh chia sẻ công thức món ăn Á Âu. Thời trẻ, anh đã du lịch nhiều nước và tiêu tốn nhiều cho ăn uống, nhưng đã tích lũy được nhiều kiến thức ẩm thực. Sau khi trở về, anh quyết định rời bỏ công việc thiết kế quảng cáo để mở một cửa hàng thực phẩm nhỏ, phục vụ cho cộng đồng và dành thời gian cho nhóm nấu ăn. Mỗi ngày, mình được thưởng thức những món ăn mới, nhưng điều khó chịu là anh thường bày bừa nhiều đồ đạc trong bếp để quay video và chụp ảnh, rồi để lại cho mình dọn dẹp sau khi đã ăn.
Nếu mình không dọn dẹp, chồng sẽ mang đồ sang cho hàng xóm giúp dọn. Mình không hiểu sao anh lại có quan niệm như vậy. Điều khó khăn nhất là anh thường bày bừa rất nhiều. Khi nấu ăn, nếu món thành công thì không sao, nhưng mỗi lần thử công thức mới, anh nấu đi nấu lại nhiều lần, khiến việc dọn dẹp và chi phí thực phẩm tăng cao. Nhóm của anh không kiếm lợi, anh chỉ làm vì đam mê, nhưng thời gian và tiền bạc anh bỏ ra khá nhiều. Cửa hàng gần đây ế ẩm vì anh không tập trung kinh doanh, suốt ngày đóng cửa tìm công thức mới và chế biến thực phẩm ngoại nhập để tặng hàng xóm và bạn bè. Anh rất vui khi được khen ngon và thường làm thêm nhiều hơn cho họ.
Khu chung cư quanh nhà mình đồn chồng mình là đầu bếp nổi tiếng, nên nhà mình luôn đông khách đến ăn bánh, chè miễn phí. Mỗi lần về, mình thấy khách ngồi chật phòng khách, chồng mình thì vui vẻ hướng dẫn họ làm món ăn. Gần đây, mình nghe hàng xóm bảo con họ sang nhà "chú T" xin bánh. Khi về, mình phát hiện chồng vừa làm bánh bông lan cho bọn trẻ. Mình không hiểu sao chồng lại nấu ăn miễn phí trong khi gia đình không thiếu thốn, và hàng xóm thì vô tư xúi con họ sang ăn. Thật sự bực bội, nhưng nhìn chồng lầm lũi, mình lại thấy thương.
Có lẽ chồng mình không phù hợp với công việc hiện tại. Mình gợi ý anh xin làm đầu bếp ở nhà hàng đông khách để thỏa mãn niềm đam mê nấu nướng, nhưng anh lại sĩ diện. Anh không muốn làm ở quán bình dân, còn ở nhà hàng lớn thì chưa đủ kinh nghiệm để làm bếp trưởng, mà làm phụ bếp thì lại không thích bị sai bảo. Giờ mình không biết nên tìm công việc gì cho anh nữa.



Source: https://afamily.vn/minh-vo-cung-buc-boi-vi-chong-hao-phong-trong-khi-hang-xom-thi-vo-tu-qua-dang-20171010152213382.chn